Lần đầu hẹn hò trực tuyến, tôi suýt làm rơi cốc cà phê vì bất ngờ quá lớn.
Tôi 29 tuổi, có nhan sắc và học vấn ổn nhưng chưa lập gia đình. Sau nhiều mối tình, tôi luôn so sánh và băn khoăn khi yêu. Công việc và cuộc sống khiến tôi không còn thời gian gặp gỡ ai. Bạn bè gợi ý tôi hẹn hò online, ban đầu tôi không tin tưởng. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi khi quen một chàng trai duyên dáng qua một diễn đàn thời trang. Chúng tôi bắt đầu từ những tranh luận và dần gắn bó qua những cuộc trò chuyện gần gũi. Mặc dù lo lắng về tuổi tác, chúng tôi chỉ tập trung chia sẻ về tình cảm và cuộc sống mà không hỏi về tuổi nhau.
Mỗi tối, tôi và anh thường video call. Anh khen tôi xinh và luôn nhắc nhở tôi chăm sóc sức khỏe, khiến tôi cảm thấy rung động. Sau ba tháng trò chuyện qua mạng, anh hẹn tôi tại quán café. Tôi đã tưởng tượng rằng anh trẻ hơn tôi và không quá nổi bật, nhưng mọi thứ hoàn toàn khác. Khi tôi đang chờ, một cậu sinh viên đại học đến gọi tôi bằng cái tên thân mật mà anh hay dùng. Tôi bất ngờ nhận ra người đó là cậu sinh viên năm hai, hoàn toàn khác với hình ảnh trong đầu tôi. Tôi xấu hổ và chỉ muốn biến mất, trong khi cậu ta tự tin khen tôi xinh hơn ảnh. Cuối cùng, tôi đã bỏ chạy khỏi quán dù cậu ta cố gọi lại.
Tôi cảm thấy xấu hổ và chỉ muốn lẩn trốn. Sau buổi gặp mặt, tôi quyết định không liên lạc với cậu ta nữa, vì không thể chấp nhận việc yêu một người trẻ hơn mình. Nhưng cậu ta không dễ dàng bỏ cuộc, hôm sau còn mang hoa đến văn phòng, khiến tôi phải trốn tránh. Đồng nghiệp trêu chọc làm tôi càng ngại ngùng. Bạn bè khuyên tôi nên nói rõ với cậu ấy, nhưng dù tôi đã nhắn tin giải thích, cậu ta vẫn kiên quyết theo đuổi tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao, mọi người giúp tôi với, nếu không tôi sẽ bị làm phiền mãi và có thể ế chồng đến già.



Source: https://afamily.vn/lan-dau-hen-nguoi-yeu-tren-mang-toi-suyt-danh-roi-coc-ca-phe-vi-soc-20180804094527401.chn